Tình Đơn Lẻ
Xin đừng hỏi đời sao nhiều đau khổ
Làn mưa buồn sao thể gõ nhịp vui
Mối tình xa ai xẻ đắng chia bùi
Lòng cô lẻ bao mùa đông nép bóng
Bến hoang lạnh đò về ai trông ngóng
Từng đêm buồn ôm gối lẻ chăn đơn
Thèm má hồng ai phụng phịu dỗi hờn
Lời âu yếm trao nụ cười chân phúc
Trên đỉnh gió mây sầu giăng cao ngút
Tiếng đàn ai lỗi nhịp đứt tơ lòng
Tràn bờ đêm bao con sóng nhớ mong
Đêm huyền hoặc
bóng em kề vai tựa
Ly rượu mềm môi cạn thêm ly nữa
Sao giọt buồn còn mãi ngấm men thương
Ánh trăng tàn đêm lạc nẻo mù sương
Tình vẫn đợi chờ em say ngàn thưở
Trầm Vân
Xuân Lẻ Bóng
Kính Họa
Em
cúi mặt cho bao nhiêu nỗi khổ
Theo mắt trôi .. để có những niềm vui
Men yêu đương , đâu ngọt , và đâu bùi
Hay như chỉ ánh đèn khuya hắt bóng .
Mỗi đêm buông rèm lay đôi mắt ngóng
Trăng hửng hờ vàng võ rọi dáng đơn
Bóng dáng yêu đêm vắng hắt tủi hờn
Canh gõ nhịp tiếng dồn ai chúc phúc .
Bình minh lên khói ôm tình nghi ngút
Lửa rơm khêu ai sưởi ấm hương lòng
Hương chóng tàn chở mỏng nỗi chờ mong
Chở luôn bóng hình trông nơi cửa tựa .
Bấy sắt se xuân lần, lần xuân nữa
Trời xuân thì .. vẫn bặt lấy tin thương
Xuân nay về tay nhặt những sợi sương
Làm xâu chuỗi yêu đan tình một thuở
.
Võ Ngô
Gửi ý kiến của bạn