NGƯỜI YÊU NGOẠI ĐẠO
GIÁNG SINH tôi trở về đây
KIM SƠN xóm Đạo hàng cây nghiêng buồn
Tạ ơn, ai đổ hồi chuông
Cho tôi gặp lại người thương năm nào!
Vẫn mang đôi guốc xuồng cao
Tóc thề xưa vẫn phủ bờ vai thon
Áo dài lụa trắng vẫn còn
Thêu tên tôi với tên nàng cọng chung
Cám ơn em - Vẫn nhớ nhung
Người yêu ngoại đạo đã cùng thề non!
GIÁNG SINH tan lễ người đông
Còn em ngoảnh mặt lạnh lùng bước mau
Tôi chờ em - Một lời chào
Chỉ nghe tiếng guốc chạm vào thềm rêu
Giáo Đường hoang vắng buồn hiu
Bâng khuâng tôi đứng giữa chiều gió mưa!!!
TRẦM MẶC HOA HUYỀN