Trời vẫn lạnh như mùa Đông thủa đó
Em vẫn buồn như thủa bắt đầu mơ
Cô bé học trò rất đỗi ngu ngơ...
Mắt vội vướng những hạt buồn thật nhỏ
Vườn nhà ai mấy nụ hồng mới nở
Hương ngạt ngào cho em thoáng buâng khuâng
Nghe xót xa một chút gót chân trần
Lòng bỡ ngỡ cúi đầu im chẳng nói
Hồn chất ngất thêm niềm vui một buổi
Để bàng hoàng khi đứng trước gương soi
Tóc xỏa dài tròn e ấp đôi vai
Môi mắt ướt chút hương tình tuổi ngọc
Rồi từ đó em thường hay trốn học
Lời giảng bài theo gió thoảng xa xôi
Vỡ học trò chỉ chép mỗi hoa thôi
Hoa thương nhớ dành cho người yêu mến
Vẫn mong đợi ...dù chưa lần hò hẹn...
Vẫn rộn ràng ...nghe nhịp bước chân ai
Vẫn bồi hồi...sợ một thoáng mây bay
Vẫn hờn dỗi...vì đâu vô tình thế
Trang nhật ký chít chi dòng kể lể
Ngôn từ nào nói hết nỗi bâng khuâng
Con đường về sỏi trải dưới đôi chân
Buồn phủ nhẹ trên hàng cây xanh lá
Mùa Đông đến...mùa Đông đi vội vã...
Em vẫn buồn như thủa mới 15
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC
MASSACHUSETTS