Khi không

Khi không lại hỏi người ta
Trời Đông xứ lạnh nhớ nhà không em
Đèn khuya hiu hắt qua rèm
Lung linh dựa bóng như thèm vòng tay
Nhớ ai qua tiếng thở dài
Ôm tình xa thẳm ru ngày vào đêm
Trăng soi nửa mảnh bên thềm
Hỏi người lãng tử đã mềm môi chưa
Hoàng Duy Liệu
2012

Khi không lại hỏi người ta
Trời Đông xứ lạnh nhớ nhà không em
Đèn khuya hiu hắt qua rèm
Lung linh dựa bóng như thèm vòng tay
Nhớ ai qua tiếng thở dài
Ôm tình xa thẳm ru ngày vào đêm
Trăng soi nửa mảnh bên thềm
Hỏi người lãng tử đã mềm môi chưa
Hoàng Duy Liệu
2012
Gửi ý kiến của bạn