TÍN ĐỒ TỘI LỖI .

Dù có cả thế giới .
Vắng người tình tri kỉ .
Vắng người tình tri âm .
Sao vẫn thấy độc hành?
Cả thế giới bên em .
Vẫn một mình thui thủi.
Bên ánh mắt dại khờ.
Cùng lũ trẻ ngây thơ.
Trần gian em có tội.
Trót yêu nên sám hối.
Sám hối và ăn năn .
Biết chừng nào hết tội?
Trước tượng Chúa sáng ngời .
Em quỳ xin xưng tội .
Em con chiên có lỗi .
Không thuộc lời Thánh Kinh!
Trước hào quang Đức Phật .
Xin dung thứ dại khờ.
Còn đâu lời Phật dạy?
Giới cấm quên mất rồi!
Trước Đức Phật - Chúa Trời .
Thành tâm em nguyện thuộc:
Giáo điều giảng -Thánh Kinh .
Giới cấm điều - Phật dạy .
Trần gian ,em gieo tội .
Lỡ dại trót yêu người .
Lòng dặn lòng:Thôi nhé!
Đừng yêu nữa ...Thôi yêu...
Giới cấm em đã thuộc.
Giáo điều nhớ nằm lòng.
Thuộc ...thì thật là ...thuộc!
Yêu. ...thì thật là ...yêu ..!
Em đây - Kẻ tội đồ!
Giới cấm em trả Chùa .
Giáo điều em trả Chúa .
Yêu ...Em mãi vẫn yêu!
Giới cấm lẫn giáo điều .
Em trả Chùa ,trả Chúa .
Vì lòng em không thể ?
Em không thể ....Thôi yêu !
Em trốn Chùa, trốn Chúa .
Trốn Phật, trốn Nhà thờ .
Chạy theo mối tình si.
Em - Tín đồ tội lỗi ...!
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn