GẶP BẠN
GẶP BẠN GÁI
Bạn gái lâu năm trở lại nhà,
Việt Kiều sung sướng đẹp như hoa,
Tình đầu, cùng đạo bây giờ khác,
Duyên gặp, đã thương khó nhạt nhòa!
Chuyện cũ gợi ra đầy nuối tiếc,
Người xưa nhớ mãi lúc đi xa...
Trăm năm không nợ thôi đành vậy,
Mấy buổi dành riêng ta với ta!
GẶP BẠN TRAI
Lâu rồi gặp bạn thật tình cờ,
Thế sự xoay vần tựa giấc mơ,
Trưởng lớp nóng nung già lọm khọm,
Việt kiều xứ lạnh trẻ măng tơ,
Thầy Cô xa cách, còn tao ngộ?
Bạn hữu nâng ly nhớ một thời!
Đám cưới trùng phùng, cùng một lớp,
Vườn lan hội ngộ, bỗng thành thơ!
PHẠM DUY ÁNH.
Tặng Trần văn Khỏe – Nguyễn hữu Hạnh – Nguyễn văn Hòa nhân chuyến về thăm nhà 7/7/2007 gặp tại đám cưới cháu Khỏe và vườn lan bạn Hạnh
Gửi ý kiến của bạn